Gần đến Giao thừa, chị em đua nhau làm đẹp, tiệm tóc và nail quá tải, chủ tiệm thu về triệu bạc.
Vào chiều 30 Tết, các tiệm làm đẹp như cắt tóc và làm nail tại Sài Gòn đông đúc khách. Tại Bình Thạnh, tiệm hớt tóc bình dân thu hút nhiều người, với cảnh khách ngồi chờ để được phục vụ. Trên đường Nguyễn Duy Cung, có tới 4-5 tiệm cắt tóc, tất cả đều quá tải. Mặc dù giá dịch vụ tăng gấp đôi, gấp ba, nhiều người vẫn vui vẻ chấp nhận. Chị Quý, một chủ tiệm trên đường Nguyễn Duy Cung, cho biết nhu cầu làm đẹp cuối năm rất lớn, với hàng trăm lượt khách ra vào từ ngày 20 tháng Chạp.
Một tiệm sơn móng ở quận Bình Thạnh đông nghẹt khách vào ngày cuối năm. Mọi người vui vẻ chờ đợi để được làm đẹp, từ gội đầu đến sơn móng, ai cũng tất bật chuẩn bị cho Tết. Mặc dù chủ tiệm mệt mỏi và định đóng cửa, nhưng khách hàng vẫn năn nỉ ở lại. Giá cả dịch vụ rất bình dân, chỉ từ 200.000 đến 300.000 đồng cho các dịch vụ như làm móng, đắp mặt nạ. Dù giá Tết có tăng gấp đôi, gấp ba, nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền để có diện mạo chỉn chu cho năm mới. Chị Lan hào hứng chia sẻ, dù có đắt mấy cũng đáng để được làm đẹp, và không khí Tết đã tràn ngập khắp Sài Gòn.
Các tiệm làm đẹp đang hoạt động hết công suất để phục vụ người dân với nhiều màu sơn móng đa dạng. Chị Lan cho biết giá hớt tóc đã tăng gấp đôi, khoảng 100.000 đồng. Tại các khu dân cư như Thanh Đa, đường Ung Văn Khiêm, nhiều tiệm vẫn mở cửa, khách hàng vui vẻ trò chuyện trong lúc chờ đợi. Không khí sôi nổi, tiếng cười nói rộn ràng của người Sài Gòn trước thềm năm mới 2018.












Source: https://afamily.vn/con-may-tieng-don-giao-thua-chi-em-tranh-thu-di-lam-dep-khien-tiem-hot-toc-lam-nail-qua-tai-chu-tiem-hot-bac-trieu-20180215173238382.chn